Những kẻ lừa đảo siêu hạng

Thứ sáu, 13/03/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Đây là những tên tội phạm đẳng cấp quốc tế đã thực hiện thành công nhiều phi vụ lừa hết sức ngoạn mục, mang lại những khoản lợi bất chính khổng lồ, thậm chí có cả những siêu lừa mà cuộc đời, sự nghiệp đã được dựng thành phim để cảnh tỉnh dư luận...

* Victor Lustig

Đứng đầu danh sách là trùm lừa người CH Czech, Victor Lustig (1890-1947), người đã từng được mệnh danh là "cả gan bán cả tháp Eiffel" năm 1925. Lustig thông minh, giỏi tới 5 ngoại ngữ và nhờ nghề cá cược, lừa đảo nên có cuộc sống khá sung túc. Những năm 1920, Lustig thường du lịch đến Mỹ và chỉ trong vài năm đã lừa đảo được hàng trăm nghìn USD từ các ngân hàng và doanh nhân ở đây. Nổi bật trong số những phi vụ lừa của Lustig là bán đứng tháp Eiffel. Chuyện được bắt đầu từ khi Lustig đọc được mẩu tin cho hay chính phủ đang có kế hoạch sửa chữa tháp Eiffel và y đã quyết định lợi dụng sự kiện này để lừa. Lustig đã hợp tác với Dan Collins chuẩn bị các giấy tờ giả để mời các nhà đầu tư đến tham dự buổi lễ chọn thầu kín tại khách sạn Crillon sang trọng.

Với tư cách là Thứ trưởng Bộ Bưu điện của Pháp, Lustig đã thông báo với nhà thầu rằng do chi phí sửa chữa quá lớn nên chính phủ quyết định bán tháp Eiffel cho các nhà luyện kim thông qua cuộc đấu thầu kín, đồng thời hạn chế sự yêu quý quá mức tháp Eiffel của dư luận. Lustig còn đưa ra mức giá rất hấp dẫn, theo đó với trọng lượng gần 10.000 tấn tháp Eiffel đã được Lustig bán đứt cho triệu phú Andre Poisson với giá chỉ có 50.000 USD, nhưng đến khi bắt tay vào dự án, Andre Poisson mới biết mình bị lừa. Cuối những năm 1930, Andre Poisson còn quay lại bán tháp Eiffel thành công một lần nữa, với số tiền lên tới 70.000 USD và mãi đến năm 1935 mới bị bắt tại Mỹ về tội làm tiền giả, ngồi tù gần 20 năm.

Cuộc đời Lustig đã được nhà văn James F. Johnson viết thành cuốn sách tựa đề  "The Man Who Sold the Eiffel Tower" (Người bán tháp Eiffel), phát hành năm 1961 và sau đó vào năm 1964 được Claude Chabrol dựng thành phim mang tên "Les Plus Belles Escroqueries du monde" (Cú lừa ngoạn mục nhất thế giới).

 Victor Lustig

* Frank Abagnale  

Frank Abagnale sinh năm 1947, được mệnh danh là bậc thầy lừa đảo ở nước Mỹ và cả thế giới với câu nói mang tính thách đố "Hãy bắt tôi nếu có thể" (Catch me if you can), và cũng là bộ phim cùng tên nói về con người lắm tài nhiều tật này. Frank Abagnale còn được mệnh danh là kẻ lừa đảo không bao giờ bị bắt, người kiến tạo ra những vụ lừa siêu hạng những năm 60 ở thế kỷ trước, đặc biệt là việc dùng các ngân phiếu giả để rút tiền, số tiền lên tới 2,5 triệu USD của các ngân hàng thuộc 26 quốc gia trên thế giới. Ban đầu, Frank Abagnale đã dùng séc của mình để rút tiền, sau đó chế tạo ra những séc giả. Năm 17 tuổi, Frank Abagnale đã lừa được tới 5 triệu USD, thậm chí y còn tự nhận là phi công của Hãng HÀNG không Pan Am, làm giả bằng đại học luật và được nhận vào làm việc cho Văn phòng Tổng chưởng lý bang Louisiana với tên gọi Frank Williams. Sau hàng loạt phi vụ lừa đảo, năm 1969 bị bắt tại Pháp và bị tuyên phạt 12 năm tù về tội lừa đảo.        

Suốt 30 năm cộng tác với cơ quan an ninh Mỹ, Abagnale đã giúp các nhà điều tra phá được hơn 200 vụ án có liên quan đến việc lừa đảo bằng ngân phiếu giả. Đặc biệt trong năm 2008, nhờ có Frank Abagnale, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ hàng chục vụ lừa, thu về hàng chục triệu USD. Từ kẻ lừa đảo chính hiệu, cuối cùng Frank Abagnale đã hoàn lương và sau khi hợp tác với FBI, Frank Abagnale đã thành lập Cty riêng mang tên Abagnale & Associates, trở thành triệu phú có tên tuổi ở vùng Oklahoma.

 Frank Abagnale

* Charles Ponzi

Sau hàng loạt vụ đổ bể, lừa đảo tài chính diễn ra tại Mỹ và Nhật Bản cuối năm 2008 đầu năm 2009, tên tuổi của trùm lừa Charles Ponzi lại càng được dư luận nhắc đến nhiều bởi y là kẻ lừa đảo siêu hạng, ông tổ lừa đảo tín dụng đa cấp, đồng thời là tác giả của học thuyết lừa có tên Ponzi Scheme. Thuật ngữ "Ponzi SCHEME" là sự mô tả được nhiều người biết về một hệ thống các kế hoạch kiếm tiền nhanh có tính chất lừa đảo được thực hiện thông qua mạng internet và những nơi khác.

Ponzi sinh ngày 3-3-1882, cư dân Italia nhập cư vào Mỹ. Chỉ trong vòng 2 năm, từ 1919 - 1920, Charles Ponzi đã huy động được hơn 15 triệu USD thông qua Kế hoạch Ponzi (Ponzi Scheme). Thực chất của kế hoạch này là lấy tiền của người đi sau trả cho người đầu tư trước. Chẳng hạn như, có lúc Charles Ponzi đã trả cho khách mức lãi suất lên tới 50% trong vòng 45 ngày hoặc 100% trong vòng 100 ngày, nhưng kế hoạch này dễ bị vỡ lở nếu không có các nhà đầu tư mới hoặc các nhà đầu tư đồng loạt rút tiền cùng một lúc. Để thực hiện những phi vụ lừa đảo kiểu này, Charles Ponzi đã núp danh dưới nhiều tên gọi khác nhau như Charles Ponei, Charles P. Bianchi, Carl và Carlo. Ngày 18-12-1920, y bị bắt. Đến năm 1934, y được tha tù, bị trục xuất khỏi Mỹ, sống tại Brazil và qua đời năm 1948 vì bệnh đột quỵ.

Charles Ponzi  

* Christopher Rocancourt

Christopher Rocancourt được coi là một trong những kẻ lừa đảo táo tợn nhất trong lịch sử nước Mỹ khi khôn khéo len lỏi vào giới thượng lưu nước này dưới nhiều bình phong khác nhau. Nạn nhân của Rocancourt là những người giàu có, được y "ru ngủ" bằng chiêu lừa tự giới thiệu là nhà tài phiệt hay nhà sản xuất phim ảnh, thậm chí Rocancourt còn tự nhận là con cái gia đình tỷ phú Rockefeller, bạn thân của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Cú lừa đầu tiên của Rocancourt được thực hiện trót lọt trong vụ buôn bán bất động sản với số tiền lừa 1,4 tỷ USD. Tiếp đến là phi vụ lừa dưới danh nghĩa nhà làm phim, con của nữ minh tinh màn bạc Sophia Loren, đồng thời có cậu là Oscar de la Renta và Dino De Laurentiis.

Thậm chí, Rocancourt còn tự nhận là cựu quán quân quyền Anh, nhà đầu tư điện ảnh đang cần tìm đối tác. Y đã kết thân được với giới những người nổi tiếng, kết hôn cùng người mẫu Playboy, Pia Reyes, và cho ra đời một cậu con trai tên là Zeus. Cũng trong thời gian này, Rocancourt còn cặp với một nữ diễn viên  khác là Mickey Rourke qua lời hứa sẽ mời nữ minh tinh này tham gia vai chính trong bộ phim sắp khởi quay. Nhờ những chiêu bài trên, Rocancourt đã lừa, hứa hẹn liên doanh với tổng số tiền lên tới hơn 40 triệu USD và sau đó bị bắt vào tháng 3-2002. Tại tòa, Rocancourt đã khai nhận tội danh như lừa đảo, ăn cắp, hối lộ, buôn lậu... và bị tòa tuyên phạt với 19 tội danh, riêng Thụy Sĩ còn ban hành lệnh cấm Rocancourt nhập cảnh đến hết năm 2016.

 Christopher Rocancourt

Duy Hùng

(Theo Net/OD)